Nhà dân chủ tự do cánh hữu, phó chủ tịch Duma quốc gia Zhirinovsky lại vừa gây Scandal ở Hội trường Duma.
Vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc chốn nghị trường và chính giới. Còn lần này là liên quan đến cuộc biểu tình hôm 4-2.
Chắc là ai đó đã chê cười các đệ tử LDPR ở đâu mà có mỗi một dúm, như đã nói ở bài #102 topic này (mình nhầm, chữa lại là LDPR tổ chức ở quảng trường Pushkin), Zhirinovsky tuyên bố rằng cánh của ông có 3 ngàn người chứ không phải 1 ngàn như phía cảnh sát và chính quyền nói. Ông cũng giải thích, sở dĩ LDPR tổ chức biểu tình riêng ở quảng trường Pushkin là do không thích cái công viên Bolotnaya, ý ông nói chính quyền chơi xỏ, nhốt phe đối lập về đây, như là bãi rào nhốt gia súc. Trong tiếng Nga, Bolotnaya (Болотная) có nghĩa là vũng lầy, sa lầy. Trước khi ra về, ông còn dọa sẽ:
ra đường, xiên mày trên ba chĩa!