Nếu các bác không muốn đi Cù Lao Chàm thì em chỉ thấy thực sự tiếc cho các bác thôi, he he!!!
Từ Cửa đại chưa kịp say sóng thì đã ra đến nơi rồi.
Còn ở ngoài đó thì rất thích hợp cho vui chơi nhảy múa, khám phá thiên nhiên và các địa danh, đặc biệt bãi biển đẹp, đồ biển thì vô cùng tươi ngon bổ rẻ v.v. và v.v
Tuy nhiên tùy các bác thôi ạ. Ta tôn trọng số đông.
Trích:
NISH532006 viết
Ngày 19/4/2012 các thành viên Nam Bắc đến Đà nẵng sẽ nghỉ tại KS được bố trí gần sân bay thành phố, sẽ thông báo cụ thể tên KS để bà con xuống sân bay có thể đi taxi một quãng ngắn là đến nơi.
|
Cứ khách sạn bên bờ sông Hàn mà phang bác ạ. Đà Nẵng sân bay trong thành phố, chẳng xa và taxi chẳng đáng bao nhiêu. Bác đặt khách sạn gần sân bay quá, không khéo taxi nó không chịu đi đâu.
Trích:
NISH532006 viết
2/ Khu du lịch sinh thái Suối Đôi, cách tp 30km.
|
Cá nhân em ủng họ phương án này.
Trích:
NISH532006 viết
Kế hoạch CLC là một kế hoạch rất hay và thú vị. Tuy nhiên, kế hoạch này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.
|
Em nghĩ tầm đó thời tiết sẽ thuận lợi. năm trước bọn em đi tầm 8/3 mà đã nắng nóng lắm.
Trích:
NISH532006 viết
@ bác OT: hãy đề xuất phương án dự phòng theo "...hướng quậy ở Hội An (phố cổ và các làng nghề, vào Thánh địa Mỹ Sơn và một số địa điểm nữa)".
|
Em nghĩ sơ sơ thế này: trong trường hợp do thời tiết không đi Cù Lao Chàm được thì:
- Sáng thứ 7 ta đi thẳng vào Mỹ Sơn, tham quan, chiêm ngưỡng khám phá. Trưa quay ra Cầu Mống ăn đặc sản bê thui.
- Sau đó quay xuống Hội An (Ta nhất định phải ở lại đêm để khám phá đêm Hội an như thế nào) nhận phòng khách sạn, đi chơi, thăm thú các làng nghề, hoặc thời tiết thuận lợi một tý thì có thể ra chơi ngoài bãi biển Cửa Đại.
- Tồi: ăn tối và khám phá Hội An đêm.
- Hôm sau về lại Đà Nẵng quậy tiếp.
@ Bác Chaika: Kế hoạch của bác cũng hay: leo Ngũ Hành Sơn và quậy trên bở biển. Nhưng cả một ngày như thế em e phí quá. Hi hi!!!