Giới thiệu xong rồi, bây giờ là cảm nhận cá nhân (không muốn edit bài, dù sao số lượng bài của mình cũng ít mà!)
Tất nhiên là nếu mình không thích ca khúc thì mình đã chẳng giới thiệu. Nhưng mà vẫn phải viết - mình thích phần đệm đoạn đầu hơn, đoạn sau nghe nó xập xình quá. Phần đầu của ca khúc, hầu như dàn nhạc chỉ làm nền cho giọng hát, và khúc solo của vĩ cầm rất hợp lý, phù hợp với nội dung bài hát, lặp lại giai điệu của giọng hát, và tạo cảm giác cô độc.
Phần hai có lẽ là muốn nhấn vào cái ý "Để cây vĩ cầm vĩnh cửu Paganini kể từ nay chẳng còn cô độc" nên phần đệm của dàn nhạc nổi hơn, và tai mình cảm thấy xập xình hơn. Cá nhân mình không thích lắm, nhưng đây chỉ là ý kiến của mình, không kém và cũng không hơn. Tuy nhiên, phần kết của bài hát lại quay trở lại như phần đầu - giọng hát nổi bật hơn, lọt tai mình hơn.
|