Ngày 4-2, cái lạnh 20 độ âm đã không ngăn được các cuộc biểu tình rầm rộ và đông đảo. Các bên vẫn đưa ra các con số rất chênh lệch về số người tham dự.
Tiếng nói nước Nga cho ta một mô tả về cuộc diễu hành, mít tinh trên.
Phía đối lập, khẩu hiệu lần này: “Vì cuộc bầu cử trung thực” và dẫn đầu diễu hành trên đường Yakimanka là những người không đảng phái, tiếp theo là phe Nationalism với cờ vàng đen, dải băng đỏ dàn hàng ngang và tiếng hô to quen thuộc: Русский, вперед!
Kế đến là phe CS của Ziuganov với dàn cờ quạt ấn tượng đỏ cả một góc. Tỷ phú tranh cử TT Prohorov có tham gia nhưng không phát biểu với đám đông. Vừa rồi ông này tuyên bố nếu thắng cứ sẽ bán hết tài sản, khoảng 18 tỷ, giữ cho mình 1 tỷ để sống, còn lại làm từ thiện.
Trên đồi Poklonnaya là phe pro-Putin, cuộc này họ không xin phép và xem ra sẽ phải nộp phạt (
http://www.lenta.ru/news/2012/02/04/fine/ ). Nghe thấy cả giọng hát như của nàng Marina, chết thật!
Phe đối lập cáo buộc chính quyền "cưỡng bức" người đến tham gia biểu tình pro-Putin ở Poklonnaya, xem ra có vẻ đông.
Khẩu hiệu: Ai? Nếu không phải là Putin? có vẻ hợp. Tuy nhiên theo RT.com (
http://rt.com/politics/purin-anti-orange-rally-493/ ) thì họ "chống cách mạng Cam" và Putin đã cảm ơn những người ủng hộ.
Putin nói với Interfax: “Dân chúng đến đồi Poklonnaya để nói lên vị trí thực chống-Cam của họ. Tôi biết ơn và chia sẻ quan điểm của họ.
Phe Liberal - Tự do (gồm các nhà dân chủ bàn phím, dân chủ mạng xã hội, các nhà chém gió) thì tổ chức riêng ở đại lộ Saharov. KPRF cũng tổ chức riêng ở quảng trường Pushkin nhưng có vẻ rất ít người (1500), pro-Zhirnovsky hôm nay đi đâu cả?
Ở St. Petersburg thì ít người hơn nhiều, cả pro lẫn anti hòa chung thành một đám, nghe hát hò vui vẻ rồi ra về.