Ui, tình hình có vẻ đông vui khởi sắc rồi các bác nhể.
Em phải cơ cấu 1 đồng chí "dzú em" của em bé đi theo vì mẹ cháu dự định sẽ nhảy múa overnight, nhưng đ/c này chạy sô đến chiều thứ 6 mới bay theo được, nên có lẽ em sẽ bàn bạc thêm & tự đặt vé chiều HN- ĐN vào chiều thứ 6. Chị Rừng mua giúp em vé chiều ra ĐN- HN với chị nhé, mấy giờ cũng được theo số đông thôi ạ. Em sẽ email chi tiết tên tuổi vào email chị nhé. Em cảm ơn chị.
Các bác lên chương trình hộ em sớm 1 chút để em xem em có bị hụt mất nhiều tiết mục quá không với ạ? Quả thực em cũng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Đà Nẵng được đăng cai vì đi lại không vất vả quá!