Bác Vivasan (Viktor) đến với NNN cách đây 4 năm, khi mới bỡ ngỡ sang VN đã chủ động liên hệ với BQT NNN và có mặt kịp thời dự Offline sinh nhật 3 năm NNN tháng 4/2008 tại Đầm Long Ba Vì.
Ảnh sau cho thấy bác Vivasan hồi đó đang từ người Nga đã biến thành người Cam-pu-chia, yêu mến ca sĩ Lệ Quyên như thế nào:

Bốn năm đã trôi qua, hy vọng anh bạn Vivasan đã biết tiếng Việt nhiều hơn, phục vụ cho công việc làm ăn của mình ở VN.
Rất vui khi biết anh bạn này rất tích cực trong các hoạt động nhằm kết nối cộng đồng Nga-Việt ở TP.HCM. Trong khi đó tại HN, phía các bạn Nga hầu như không có hoạt động gì cả. Hay là có cũng nên, nhưng chả thấy thông báo rộng rãi gì