Em Hoạn Thư điêu ác và bạn baodung đăng ký dự bị, sẽ cố gắng sắp sếp lịch công tác của Công ty (vì chúng em phải thống nhất với phía Nga nữa), nếu đi được thì đi cả đôi còn không thì cả em và bạn ấy đành lỗi hẹn với các bác năm nay.
p/s: bác hongducanh mà tiết lộ quà gì đi, nếu mà em khoái quá thì mặc kệ bạn baodung tự xoay xở, em đi theo tiếng gọi của quà đấy.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|