View Single Post
  #46  
Cũ 03-02-2012, 08:31
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Saomai viết Xem bài viết
Bác minminixi không để ý rồi, SM dẫn Vọng Phu để nói về sự chờ đợi thôi (không nói đến ý đi đâu cả)

...
Ôi, trong bài của Asadov thì nhân vật "tôi" khẳng định sẵn sàng đi tìm (Я могу за тобой идти ), và nếu là "chàng" thì đi thật là logic thông thường, còn nếu là "nàng" thì người đời hiểu theo logic Vọng Phu, tức có thể nói mà không làm, và thơ Asadov là nói về đi thật. Trên thực tế thì chàng nào mà có hòn VP kè kè bên cạnh mọi lúc mọi nơi thì oải lắm, ban đầu có thể hãnh diện chút nhưng lâu ngày thì hóa ơn ớn. Chả lẽ đang bù khú bạn bè cũng bị hòn VP nhắc "dzô ít thôi còn chở em về nhé!", hay khi gặp đối tác là người iu xưa lại bị nhắc "người đàng hoàng không gặp bồ cũ quá 2 phút nha!", chưa nói cùng làm việc kè kè như bà O.B ước thì thẻ ATM hay hợp đồng chân ngoài sẽ bị thu hết, vậy đàn ông còn gì?
Trong bài của bà O.B mà chị dẫn, thì đúng là trường hợp Vọng Phu: "Từng cầu nguyện có anh bằng khúc hát dịu êm" rồi v.v... sau đó, mà ngay từ đầu thì "em" cũng đã buông: "Em đang làm gì đây?! Em đang buông - Người đàn ông em từng chiếm được,...", thế thì làm gì có đi cuối đất cùng trời!
Ngược lại, nàng nào mà có hòn Vọng Thê kè kè để bảo vệ chở che thì còn gì bằng, vấn đề chỉ là ai đứng trung tâm.
Thế mới biết đàn bà và đàn ông khó hiểu về nhau lắm lắm, dù là đàn bà mạnh mẽ hay đàn ông ủy mị cũng chả khi nào "suy bụng ta ra bụng người" được trọn vẹn!
Mà dù sao cũng phải Lady first! Nhà em nhường mọi vai cao thượng tình yêu trong các bài thơ này cho các Ladies, chỉ xin các nàng đừng thức khuya ròng rã, kẻo khi chàng về thì hòn Vọng Phu đã hoá Cương Thi... (bà O.B rất tỉnh táo không dám hứa thức đêm kia mà!)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Lính thuỷ (04-02-2012)