Trong lĩnh vực "thuần túy" tình cảm như tình yêu đôi khi cũng cần phải có lý trí.
Khi nghe tin sụp đổ, tôi không khóc nhưng xuýt khóc. Thuộc số người ngơ ngác không hiểu cũng không tin. Hồi đó, đọc cải tổ - perestroika của tay Gorbachov sư sách thánh hiền. Sau hóa ra mình bị hắn lừa.
Phải mất một thời gian dài sau đó, vô tình mình hiểu ra qua môn học "tổ chức" rằng không một cái gì có thể tồn tại mãi mãi. Nó có sơ đồ như sơ đồ từ trễ vậy, hình quả chuông gồm các giai đoạn. Giai đoạn đầu - mới hình thành, nhiều khó khăn và lực cản thì phát triển chậm, giai đoạn giữa - hội đủ các yếu tố thì phát triển nhanh, giai đoạn đỉnh - cực thịnh, đã tận dụng hết mọi yếu tố rồi thì ở đỉnh cao và phát triển chậm lại, giai đoạn suy sụp - thì tương tự giai đoạn giữa rất nhanh, giai đoạn sụp đổ thì lại xuất hiện nỗ lực cứu vớt nên tốc độ suy sụp chậm lại.
Hiểu ra, Liên Xô sụp đổ là tất yếu từ các nguyên nhân nội tại, bên trong, các yếu tố bên ngoài mang tính kích thích quá trình diễn ra nhanh hơn mà thôi.
Nhưng ít ra trên đống tro tàn cũng có mầm cây nảy nở, thành nước Nga ngày nay, đó mới chính là của người Nga.
Phương tây đang tương tự như Liên Xô ngày xưa, cũng đang chờ đến ngày sụp đổ mà. Không tin thì tự tìm dẫn chứng đi.
|