Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #141  
Cũ 02-02-2012, 10:34
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Sinh nhật 64

Mới đó đã qua một vòng quẻ Dịch
Càn Khôn Lưỡng Tế tất cả xong rồi
Thăng trầm nóng lạnh dọc ngang trời đất
Chung quy còn lại mặt người

Sáu giờ chiều mẹ gọi điện thoại:
- Đúng lúc này mẹ đẻ ra con
Mừng quá cả đêm không ngủ
Nhớ ngoài khuôn cửa rực rỡ hoàng hôn!

Ngày mai con sang tuổi mới
Quẻ Càn lặp lại từ đầu
Tự nhủ mặt trời sáng rọi
Dù con đi đâu về đâu

Con tự chúc mình thọ như mẹ
Con tự chúc mình hiền như mẹ
Và mong đi qua cuộc đời này
Với một lời yêu khe khẽ!

(1/2/2012)
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (02-02-2012), chaika (02-02-2012), Hoa May (02-02-2012), htienkenzo (02-02-2012), hungmgmi (02-02-2012), minminixi (02-02-2012), NISH532006 (02-02-2012), Old Tiger (02-02-2012), quangnam (02-02-2012), rung_bach_duong (03-02-2012), USY (02-02-2012)