Ảnh đẹp quá, cảm ơn các bác. Tôi cũng đi Đà Nẵng, nhưng vội quá, không có ảnh đẹp như các bác. Chả là hai ông anh ở ĐN báo tin về lễ
thượng thượng thọ của ông-bà bác quá trễ, nên tôi không chuẩn bị vé được. Mồng 5 Tết là ngày giỗ cha tôi, tối hôm đó tôi ra sân bay kiếm đại một vé, đêm mới đến ĐN. Cả buổi sáng mồng 6 chuẩn bị làm lễ, rồi sau đó là nhậu. Xong, vào ga xe lửa "bắt tàu" và đến 6 giờ chiều hôm đó rời ga ĐN.
Chiều mồng 7, mới về đến SG, bác nguyenlac alô tới mời tới nhà "tổng kết Tết" nhưng tôi không dám nhận lời vì quá mệt.
Có lẽ nhiệt độ ở ĐN cỡ trung bình cộng giữa Hà Nội và Saigon, khoảng trên 20 độ, thích thật! Trong lúc đi bộ thể dục buổi sáng, tôi gặp Đình làng An Khê hơi lạ, nên chụp cho các bác xem:

Hỏi người dân thì được biết: Đình đã bị giải toả và mới được cấp 2 lô đất ở để xây mới ở đây (cuối đường Nguyễn Công Hãng).
Chúc các bác nhiều sức khoẻ và may mắn!