Bác bachyen ơi, 6 cái đen đen (youtube) của bác đã hết phim chưa để tôi dow về. Tôi thường quen lấy thẳng từ youtube xuống mà. Tôi đã xem phim này hồi còn sinh viên, những năm một ngàn chín trăm lâu lắm, cũng tức tối lắm với nhân vật Tanhia của bác. Gặp tôi là cho mấy cái bợp tai liền ! Hề hề, ý là tôi ghen ghê lắm.
Bây giờ các bác làm phụ đề tiếng Việt cho phim Nga tôi phải tải về để thỏa mãn lòng hoài niệm nước Nga Xô Viết, đã đóng đinh câu rút tâm hồn tuổi trẻ một thời của mình.
Đọc những dòng viết của bác, toàn những mỹ từ "chân thực", "trong sáng", cảm động", "tuyệt vời"... mà bác thường dành cho phim Nga Xô Viết, tôi cảm nhận thấy bác là một người nhạy cảm, tinh tế, nhân hậu, có tình cảm sâu nặng với con người, văn hóa Nga Xô, vì thế nên tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng mỗi khi vào, ra khỏi topic này. Khác với các bác ở bên topic "PuTin..." hay là "Gia đình KNT...". Vào bên nớ tôi cũng rất thích, nhưng thường bước ra với suy nghĩ ngổn ngang, tâm trạng nặng nề.
Bác bachyen khỏi phải băn khoăn không có ai bên này hưởng ững tâm tình của bác, mà trái lại có rất nhiều đấy ạ (căn cứ vào số người thường xuyên truy cập bác ạ), duy chỉ có hay quên bấm nút Thank mà thôi (trong đó có tôi), đó là bệnh hay là văn hóa thời đại mà bác.
Chúc bác năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và làm được nhiều phụ đề tiếng Việt cho phim Nga Xô Viết.
Ôi thôi rồi chưa nói xong Edinxtvennaia bị ban mất rồi!
Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 30-01-2012 thời gian gửi bài 15:13
|