ANH CÓ THỂ ĐỢI CHỜ EM MÃI
Với em anh mãi chờ mong
Bao lâu anh vẫn thủy chung cả đời
Từng đêm khắc khoải không vơi
Thời gian mòn mỏi chẳng rời bóng em
Từng tờ lịch bóc để xem
Rơi như cánh lá theo em trong vườn
Biết chăng nỗi nhớ niềm thương
Chẳng hoài phí, bỡi có em cũng chờ
Dõi trông từng bước thẩn thờ
Rừng sâu, sóng dữ xa mờ trời xanh
Núi cao, ngõ hẻm có anh
Đường ma, lối quỷ vắng tanh bóng người !
Anh đi xa tít đơn côi
Dù bao gian khó chẳng rời bước chân
Trái tim rực cháy là cần
Công không uổng phí, ngại ngần là bao!
Vì em tất cả anh trao
Những gì hiện hữu, mai sau vẫn còn
Vì em anh chịu héo hon
Khổ đau, cay đắng mỏi mòn đợi trông
Với anh diễm phúc tình nồng
Tặng em trái đất mênh mông vô ngần
Chỉ mong thông điệp anh cần
Em đừng giông bão nát tan lòng này !
|