Trích:
minminixi viết
.... để tụ tập chớp nhoáng mấy chục con người cá tính có khi trái ngược nhau, chỉ tâm tư chung về russian, nên cũng hạn chế dính đến CQ địa phương vì không cần thiết, cũng không quan trọng cờ quạt thu hút sự chú ý làm gì, vì có lẽ cũng chả có báo nào đưa tin. Cái tâm và chút niềm vui là đủ lý giải cho sự việc rồi. Nhà em góp chút ngu ý xem qua rồi bỏ!
|
Đoạn này ace chân tình giao lưu với nhau, có gì dùng nấy, cái tâm bình đẳng, cái tình vị tha... thì chắc chắn là vui như tết thôi. Chỉ mấy bác hay họp CB mới thích dính líu đến CQ địa phương để có chút danh, chút công .. ghi điểm. NNN mình chỉ khi nào do Hội HN TW hoặc ĐP đứng ra tổ chức phát vé mời mới cần đến CQ ĐP cho nó bài bản lễ nghĩa, chứ toàn mấy bác lao nhao hạt dẻ, chín phương mười một hướng thế này thì CQ cũng không biết nhét vào đâu cho đỡ sượng!
Mà sao mãi vẫn chưa thấy BQT lên tiếng và thành lập BTC để có hòm thư, số phone, địa chỉ ghi nợ... để tiếp nhận nhỉ?
Tất nhiên địa điểm càng lạ, càng mới, càng tiện thì càng nên chọn trước. Biết bao giờ mình mới được ọp ẹp bên cây em Bạch dương!