Kênh đào Moskva (tiếp theo)
ĐỘI QUÂN XÂY DỰNG ĐẦU TIÊN
Các nhà xây dựng đầu tiên của khu vực Volga xuất hiện ở gần làng Ivankovo vào mùa mưa thu năm 1933. Ngày 21 Tháng 9 từ thị trấn Kimry trên chiếc xuồng máy đến làng Ivankovo là các nhà tổ chức công trường xây dựng cụm góc sông Volga. Có một vài người. Dẫn đầu một nhóm là đội trưởng xây dựng cụm nút sông Volga KK Kripaytis, một sĩ quan an ninh, và là một trong những nhà xây dựng Belomorstroya giỏi nhất. Gọi là giỏi nhất một cách tự tin vì như kênh Suez ngắn hơn 67 km mà xây dựng xong mất 10 năm.Còn kênh Belomore người ta thực hiện nhanh hơn gần hai năm, chính xác -là 20 tháng. Cùng đến với Kripaytis là các kỹ sư Bekkarevich và Lisitsyn, chuyên gia cung ứng vật tư Goldelman, kế toán Bogdanov.
Kinh nghiệm Công trường Belomore
Vùng nút sông Volga trong tương lai sẽ là gì? Hiện giờ đây là ngôi làng nhỏ Ivankovo, bốn bề là rừng với rừng, dịu dàng vắt ngang dòng nước của sông Volga xinh đẹp. Một vùng đất hẻo lánh, yên tĩnh, nguyên sơ ít được biết đến! Dân làng đón nhận những người mờ đường xây dựng công trình vĩ đại với thái độ ngờ vực. Kripaytis đã phải tổ chức các cuộc họp thôn làng mà tại đó ông đã nói nhiều và chi tiết với dân làng về công trình xây dựng tương lai. Dân làng Ivankovo hoài nghi các phát biểu của diễn giả. Người dân làng nghèo khổ bị Chúa bỏ quên đã phát biểu trong cuộc họp rằng họ chẳng cần biết về những việc phức tạp ấy. Cuộc gặp với dân làng đã kết thúc trong sự chưa hiểu nhau của cả 2 phía.
Cần lưu ý rằng nhóm xây dựng đầu tiên đã đến một nơi rất hoang vắng. Đường sắt ở đây vào thời điểm đó không có. Nếu như việc xây dựng trên toàn tuyến kênh đến thời điểm này đã đi vào công việc, thì ở đây họ đã phải bắt đầu từ đầu.
Sự việc chỉ bắt đầu vào vào buổi sáng ngày 25 tháng 9 năm 1933, khi có 2 sà lan xuôi theo dòng nước ghé vào làng Ivankovo. Dưới mũi súng của “ВОХР” (an ninh quân đội) trong cái áo choàng nhà binh gắn quân hiệu đỏ, 270 tù nhân mặc áo khoác màu vàng nâu bị dồn bước xuống cầu tàuĐiều này có nghĩa là trên công trường xây dựng cụm thủy lợi Volga đã bắt đầu giai đoạn chuyển giao “đội quân kênh đào” đầu tiên.
Tháp canh
Các tù nhân, như ở đây, rõ ràng không có chỗ ăn nghỉ. Giải pháp đã được tìm thấy nhanh chóng. Những người kiện tướng lao động của tương lai được bố trí vào biệt thự của chủ xưởng trước đây Mamontov Lán trại đầu tiên cho đội quân kênh đào được dựng lên phía bờ phải sông Volga. Giữa cánh rừng lầy lội người ta dựng lên 4 cái lán nhỏ là Ban chỉ huy công trường khu vực 2 vùng Volga.
Lán Chỉ huy
Những tù nhân của Dmitlag sẽ phải xây dựng những hạng mục đầu tiên, nhưng để tiến hành thì cần phải có gỗ. Đội quân kênh đào mặc dù sống trong rừng nhưng trong giai đoạn ban đầu này họ chưa được phép khai thác gỗ trong rừng. Những súc gỗ tròn và gỗ xẻ để xây dựng được chở tới từ Nhà máy gỗ Shoshinck cách làng Ivankovo 60km.Chỉ khi đó mới có tiếng rìu, tiếng cưa vang lên.
Dmitlag
Nơi ở của "đội quân kênh đào
Sau một thời gian chậm trễ khá dài, các vật liệu cần thiết cho việc xây dựng mới được chở đến. Chúng được tập kết tại bến thuyền bên làng Nikolsky, trong khi công trường xây dựng đang diễn ra nhộn nhịp bên làng Ivankovo. Việc trung chuyển vật liệu mất nhiều thời gian và sức lao động, thế là người nhiều kinh nghiệm Kripaitis bèn cử đội quân kênh đào đến làng Nikolskoe, tháo dỡ bến thuyền rồi lai dắt qua bờ phải sông Volga cho gần với công trường hơn. Công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Từ lúc này tất cả vật tư được tập kết gần như trực tiếp đến tận chân công trường.
Bến sông
Khi được phép khai thác gỗ tại chỗ, người ta gởi đến công trường các thợ rừng, nhưng lại gặp phải vấn đề về chỗ ăn ở chưa có. Cách làng Ivankovo 4 cây số có biệt thự của dòng họ nhà quý tộc cũ Azancheeva. Biệt thự bị phá hủy từ năm 1917 nhưng may mắn đối với những thợ rừng là nó chưa bị phá hỏng hoàn toàn.Công trường nhanh chóng sửa chữa lại để làm nơi ăn ở cho những người thợ rừng.
(còn tiếp)