Trích:
Ngo_Lam_Vu viết
Hóa ra là Ngo_Lam_Vu đã trở nên khá nổi tiếng, được các bác quan tâm chu đáo đến vậy
Em thấy mình chẳng có vấn đề gì về "văn hóa tranh luận" ở đây cả. Việc tranh luận trên internet là việc rất khó, vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một nguồn tin. Và mấy câu phát biểu trên đây không mang tính chất tranh luận bác ạ, bởi vì đối với một môi trường không lành mạnh thì chẳng có gì đảm bảo là ý kiến tranh luận của bác được phản biện một cách xây dựng. Thế nên em có "bày tỏ quan điểm" mà chẳng thiết chứng minh bảo vệ làm gì cho mệt.
Theo em "văn hóa tranh luận" có liên quan chặt chẽ tới đả kích cá nhân bác ạ.
|
- Thưa giáo sư chuyên ngành hẹp mút sữa hộp Ngô Lâm Vũ, tranh luận ở đâu thì cũng khó, không cứ là trên internet hay ở ngoài đời, kính giáo sư.
- Không phải "t
ranh luận trên internet là việc rất khó, vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một nguồn tin", mà cứ có tranh luận là bởi có khác quan điểm, khác nguồn tin thì mới cần tranh luận. Tranh luận là đi tìm điểm chung, để đi đến thống nhất quan điểm, để đi tìm sự thực còn ẩn giấu sau ngôn từ. Nếu đã giống nhau thì không cần đến tranh luận.
- Thưa giáo sư, cái môi trường mà giáo sư cho là không lành mạnh, thì người khác lại coi là lành mạnh. Vì thế chính khái niệm "lành mạnh" là thế nào,việc đó cũng cần phải tranh luận, nếu giáo sư có tham gia vào đó. Giáo sư không nên lấy quan điểm của riêng mình để bác bỏ cái môi trường đó, lấy đó làm cái áo giáp để núp vào.
- Việc cuối cùng, chúc giáo sư chăm chỉ mút sữa hộp, hay ăn chóng lớn để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên thiên đường tươi đẹp này của chúng ta. Cho gửi lời thăm đến bí thư Hiền, người bạn cùng mút sữa hộp của giáo sư.