Trích:
Siren viết
Chúc mừng bác SM! Vậy là bác đã rang được mẻ lạc thơm ngon rồi ạ.
Em mời Lão nhà báo/nhà thơ Như Mai mang Badôca đến tham dự nhé.
Ký họa của Lưu Công Nhân
|
Mẻ lạc vẫn có gì đó chưa được giòn... Siren à. Bởi tuy tìm ra được "lão tiền bối" Chu Thượng, nhưng chưa biết gì mấy về cụ... Lục tìm mãi, cuối cùng SM cũng mò ra một bài thơ của cụ Chu Thượng, viết trên báo Tri Tân năm 1943. Bài thơ này mang tính thù tạc về nhân tình thế thái với nhà thơ Trần Huyền Trân, cụ thể với bài “Độc hành ca” của THT viết năm 1942.
CHU THƯỢNG
DỪNG BƯỚC PHONG TRẦN
Hiên ngang chí gửi phương trời
Áo quần trắng xóa bụi đời từ bao
Ưu tư má đắp gò cao
Má ngời chính khí trăng sao bể lòng
Ngàn mây chưa mỏi cánh hồng
Vai còn lệch với non sông nợ nần
Người xa hơi tiếng vẫn gần
Gặp nhau dừng bước phong trần tạm vui
Say sưa không cứ ngọt bùi
Tiệc đời lưỡi đã quen mùi đắng cay
Thơ cho êm giọng chiều nay
Rượu cho quên lạnh những ngày đã qua
Ý vui men lại đậm đà
Cảm thông tầm óc thơ hòa nhịp tim
Sóng gầm bể tận chưa yên
Bao nhiêu thơ, rượu cho êm bất bình?
Uống đi, uống nữa đi mình
Uống đi mặc quách thế tình ngả nghiêng
Uống cho tình đậm hơi men
Gió lìa bến dị trăng lên cõi đồng
Chén này là chén tương phùng
Chén này là chén hẹn cùng nước non
Chén này là chén lòng son
Chén nay là chén ta còn nhớ ta
Mai đây ta ở lại nhà
Bút cùn cùng với trời già thi gan
Mình đi tìm thú gian nan
Màn trời chiếu đất giang san gối giường
Lửa lòng ngùn ngụt đau thương
Châm hương hy vọng mở đường tương lai
Gió sương giận cả hình hài
Đá vàng chỉ tiếc muôn đời nổi nênh
Sông hồ mong toại chí mình
Tìm cho thấy cái bất bình đập tan.
Tiệc đời tẩy hết tân toan
Đường tơ bặt tiếng oán than thế tình
Ngâm đi, uống nữa đi mình
Đời chưa giốc túi cạn bình chưa thôi
Bao nhiêu thơ, bây nhiêu cười
Bao nhiêu rượu bấy nhiêu vơi hận lòng
Báo Tri Tân 1943