Trích:
King Sobaka viết
Thưa giáo sư, phải chăng ngài quá bận với những công việc trọng đại mà quên mất điều đơn giản là, vụ việc xảy ra ở đâu phải xét xử theo luật ở đấy chứ ạ? Vậy thì nhất cử lưỡng tiện ta cứ dùng luôn luật của Tiên Lãng, rộng hơn là bộ luật ảo diệu của nước ta mà xử có phải hợp ý trời chăng? Còn tôi đứng ở đâu, về ăn Tết ở đâu không làm ảnh hưởng gì đến việc đó ạ. Còn giáo sư nghiahoa hỏi cá mú cua cày đưới đầm ai ăn thì xin thưa đó là nhân dân hưởng, đó là ý nguyện của nhân dân và cũng hợp với ý trời ạ. Kính chúc hai giáo sư mạnh khỏe.
|
Bác Vua cẩu có những kiến thực thật là vi diệu, bàn chuyện đâu dùng luật nhân dân ở đó. Vậy mọi thứ xảy ra với anh Vươn kia là do nhân dân làm rồi, và chính anh Vươn cũng là nhân dân thôi, thế sao bi giờ anh lại ngồi tù do nhân dân và nếu sau này luật vi diệu của ta xử cho các ông Hiền- Liêm cùng vào tù thì sao nhỉ? Theo bác nếu họ cùng gặp nhau trong tù thì có phải cùng ý trời không? hoặc có ngày chính Vua cẩu cũng đi Nhật Tân như thần dân mình thì có cùng ý trời không ạ?