Thực ra có một vài phim LX cũ, hay phim nước khác ngày xưa xem vẫn được thỉnh thoảng chiếu lại nhưng chúng ta ít để ý, vì bây giờ nhiều kênh quá nên ta không biết, như mình năm rồi đã 2 lần xem Cánh buồm đỏ thắm trên một hai kênh nào đó.
Nếu chịu khó lần mò thì có lẽ nhiều phim bây giờ ko phải làm phụ đề, thâu trực tiếp từ TV có thuyết minh xem thôi. Như có lần hình như VTC có phát lại Fantomas có báo trước, thế là thiên hạ tự thâu ra đĩa, thậm trí thâu lại để bán cho các bác thích đồ cổ.
Mình thấy VTV dạo vừa rồi có thông báo: Dự kiến, từ tháng 1 đến hết tháng 4/2012, các phim điện ảnh kinh điển thế giới sẽ được phát sóng trong chương trình “Phim cuối tuần” bao gồm: "Cuốn theo chiều gió" (phim Mỹ, 2 tập), "Chiến hạm Potemkin" (phim Nga), "Kẻ cắp xe đạp" (phim Italy), "High Noon" (phim Mỹ), "Câu chuyện Philadelphia" (phim Mỹ), "Rashomon" (phim Nhật), "Pather Panchali - Song of the Little Road" (phim Ấn Độ).
Chiến hạm Potemkin được chiếu đầu tháng 2 ko biết bác nào biết thâu lại ko nữa, vì phim này rất hiếm.Trả lời 1 báo, người của VTV cho biết dân nông thôn đa số ko thích phim Tây (ở đây ý nói phim Tây nói chung). Nhớ lại cái dạo những năm 80 về trước thì toàn xem phim Tây là chính, giờ thì nói vậy, ko biết lỗi ở các đài hay thị hiếu quá thay đổi ?
|