Ðề tài: Cảm xúc Tết
View Single Post
  #26  
Cũ 23-01-2012, 05:16
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default Tết xa nhà

Tết xa nhà mang lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Ở đây, tôi cùng các bạn sinh viên có tổ chức bữa tiệc liên hoan trong kí túc xá của trường. May mà là chủ nhật nên khá nhiều Tây đã đi nghỉ cuối tuần, chỉ còn lác đác vài SV nên mọi người ở đây mượn được phòng học chung của kí túc. Thứ 7 khi vừa được nghỉ học một cái là anh chị em sinh viên lao ra siêu thị ChinaVina mua đủ các thực phẩm cho buổi liên hoan cuối năm, nào thì miến, nào thì bánh chưng, nào thì hương để còn thắp đêm giao thừa và rất nhiều nguyên liệu khác để chế biến các món ăn truyền thống theo đặc sản ba miền Trung Nam Bắc vào dịp Tết. Ở đây chỉ có duy nhất tôi đến từ Hà Nội, được giao nhiệm vụ làm món dưa góp xu hào cà rốt để thay hành muối ăn với bánh chưng và thì cho đỡ ngấy. Công việc thật nhẹ nhàng biết bao. Đúng 6h ở đây là 12h Giao Thừa ở nhà, bàn tiệc nào bánh chưng, giò, nem, nộm, miến v.v... đã được hoàn thành. Mấy em sinh viên học kiến trúc chẳng hiểu mò ra vườn sau trường từ bao giờ mà chặt được một cành đào "dáng đẹp" chẳng có cái hoa lộc nào, sau đó các em ấy lấy giấy vàng cắt thành hoa mai (vì chẳng có giấy hồng hay đỏ). Thế là bọn tôi được một cây đào mai, mai đào rất hoành tráng. Thời khắc Giao Thừa đã đến, đúng 6h mọi người cùng tụ đông đủ, mỗi đứa cũng thắp một nén hương cắm vào cốc gạo, chẳng biết các bạn mong muốn điều gì nhưng tôi nghĩ hầu như tất cả đều mong passer qua kì thi, và sớm được trở về nhà ăn Tết sau. Tiếp đến là khui rượu sâm-panh rồi nâng ly chúc mừng năm mới. Mỗi người tự nói về bản thân mình, về hy vọng cho năm mới, cùng trò chuyện, cùng ăn uống thật vui vẻ. Màn tiệc tùng chỉ kéo dài 3h đồng hồ, sau đó thì ai về nhà nấy để còn chuẩn bị bài vở, công việc cho ngày mai. Tuy chỉ ngắn ngủi đó thôi nhưng dường như nó cũng làm ấm lòng những sinh viên lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Ngày mai, Mùng Một Tết, khi tất cả mọi người còn đang chúc tụng đón xuân thì ở đây, xứ Luminy này, có những người sẽ vẫn thức dậy lên giảng đường, đến công ty làm việc. Ngày Tết xa quê mới thấm thía nỗi buồn. Xa nhà, Tết chẳng bao giờ trọn vẹn nhưng Tết vẫn đến trong tim tất cả mọi người. Và rồi sẽ có một ngày, Tết được sum vầy bên ông bà cha mẹ, được ăn bánh chưng ông gói, được ăn canh măng mẹ nấu, được ăn chè kho của bà. Rồi tự nhủ "năm sau nhất định con sẽ về ăn Tết".

Góc nhỏ cho Tết

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

***************

Năm mới Nhâm Thìn đã tới, BZ xin được chúc tất cả các cô chú, anh chị và các bạn diễn đàn mình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý! Chúc cho NNN của chúng ta ngày càng phát triển!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Anh Thư (02-02-2012), baodung (23-01-2012), Cartograph (23-01-2012), chaika (23-01-2012), Chandaingoaituyen (25-01-2012), Hoa May (23-01-2012), LeBinh (28-01-2012), ninh (01-02-2012), NISH532006 (26-01-2012), phuongnn (26-01-2012), Saomai (23-01-2012), Thao vietnam (23-01-2012), USY (26-01-2012)