Trích:
bachyen viết
PHẦN HAI
9.Irina Ivanovna Alfyorova – vai nữ chính Costance Bonacieux phim D'Artagnan và ba chàng lính ngự lâm (phiên bản Liên Xô- 1979)
|
Em thích diễn viên này chị Bachyen à. Thời sinh viên có thể nói là em ngưỡng mộ vẻ đẹp dịu dàng của Алферовa. Những phim nào có diễn viên này đóng em lùng xem kỳ được. Алферовa cùng với Абдулов là cặp vợ chồng đẹp nhất rong lịch sử điện ảnh Xô viết. Vào những năm thập niên 80, ở Len dọc đại lộ chính Nhevski có rất nhiều rạp chiếu phim và hầu như trong sảnh của rạp chiếu nào cũng treo bức ảnh trên của họ. Tiếc quá, sau này họ chia tay nhau ...
Họ quen nhau tại nhà hát Lenkom và đã phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên. Cảm giác như không gì có thể chia rẽ họ. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Khác Абдулов, khi đó Алферовa đã được tất cả đất nước biết đến qua bộ phim Con đường đau khổ cô đóng. Hầu như tất cả đàn ông trên đất nước đều mê mệt trước vẻ đẹp của người phụ nữ này. Cô có một nét đẹp dịu dàng thuần Nga với cặp mắt xanh biếc. Алферовa đã đóng những bộ phim quen thuộc như Con đường đau khổ, Cây bạch dương đen, Đăctanhăng và 3 chàng ngự lâm pháo thủ, Đừng chia tay với người mình yêu (đóng cùng với Абдулов), TASS được quyền công bố …
Nhưng không phải ai cũng biết cách tán tỉnh như Абдулов. “Nếu yêu em hãy bế em” – cô nói với anh vậy khi họ đi dạo dưới mùa thu vàng trong công viên ở Erevan. Абдулов đã bế Алферовa suốt một giờ đồng bất chấp ánh nhìn của những người qua lại. Khi đó Алферовa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cô đã không thể từ chối trước sự cầu hôn của anh. “Với tôi, Абдулов là người đàn ông đã tặng tôi ước mơ và đoán trước được những mong muốn của tôi” - Алферовa nhớ lại.
Họ đã nên vợ nên chồng. Cả hai người đều là biểu tượng của sắc đẹp và phong cách của những năm 70 và được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, giữa hai vợ chồng xuất hiện những bất đồng. Khi nói về cuộc hôn nhân này bao giờ người ta cũng bắt đầu từ câu hỏi: “Họ vẫn chưa chia tay nhau à?”. Một số người trong họ rất kiên trì theo đuổi Алферовa cũng như theo đuổi Абдулов, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cặp siêu sao. Năm 1993 cuộc hôn nhân của đôi tình nhân đẹp nhất này đã tan rã. Sau buổi gặp nói chuyện lần cuối cùng với Irina, Абдулов đã phóng như bay trên ô tô suốt đêm quanh Moscova. Trái tim anh như vỡ vụn ra bởi nỗi đau. Anh chỉ cần có Irina, chỉ cần có cô ấy, nhưng Irina đã cự tuyệt. Cô nói rằng anh sinh ra là để dành cho tất cả phụ nữ yêu mến, không riêng gì cô. Sau khi ly hôn Абдулов cao thượng đã dành cả căn hộ cho 2 mẹ con Irina và nhiều năm anh ở tạm trong căn phòng hoá trang của nhà hát Lenkom. Khi hai người chia tay nhau, anh phát biểu sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Tuy nhiên sau này không hẳn vậy. Sau khi ly hôn anh sống khép mình. Uống nhiều. Chơi Casino. Quay vòng với nhiều mối tình, cố thử tìm lại một Алферовa thứ hai, tuy nhiên sẽ không bao giờ anh có được nữa.
Năm 2007 anh bị ốm nặng, có một khối u trong phổi của anh. Khi Irina biết anh ốm thì cũng là lúc bệnh tình của anh đã quá nặng rồi. Cô chẳng biết phải làm gì cho anh và giúp anh thế nào … “Anh ấy đã không thương cho bản thân mình, anh đã trao đi rất nhiều năng lượng, nhiều hơn cả mức bình thường dành cho mọi người trên trái đất này” – cô nói. Sau khi anh mất, chín ngày liền cô đến bên mộ anh. Cô không khóc, chỉ ngồi im lặng một mình rất lâu và sau đó nói:
«Прощай, любимый!».