Cám ơn Phương rất nhiều vì thiên ký sự hấp dẫn “Tết mới chả nhất”, đọc vừa sống động, vừa cuốn hút, vừa hoài cảm, và cũng vừa tức cười vô cùng. Đúng là có sống qua những ngày tháng đó mới thấy Phương tả hay, dí dỏm và tỉ mỉ biết dường nào. Nhà mình cũng là “Hà nội cổ” nên những lễ, những lệ của người Hà Nội khi Tết đến chẳng khác gì nhà Phương. Đang làm bếp, thỉnh thoảng lại chạy ra đọc và cười tủm tỉm, rồi quay vào làm tiếp. Muốn góp thêm vào topic của Phương vài kỷ niệm xưa, song bếp núc còn quá bộn bề. Mong được đọc tiếp thiên ký sự của Phương trong ngày mồng Một Tết!
|