Ðề tài: Cảm xúc Tết
View Single Post
  #46  
Cũ 21-01-2012, 09:02
mitdacbiettuot mitdacbiettuot is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 67
Cảm ơn: 157
Được cảm ơn 182 lần trong 41 bài đăng
Default

9 cái Xuân không ở nhà, đối với mit em cảm giác Tết giờ đã khác xưa nhiều.
Xưa thì cứ đến giáp Tết là sẽ được bố mẹ mua 1 bộ áo mới tinh tươm mặc Tết, giờ thì mình tự biên tự diễn.
Xưa thì đến chập 23-24 tháng Chạp là đi chợ cũng mẹ mua đồ gói bánh chưng, giờ thì mãi đến 28 như hôm nay mà chưa thấy được hạt gạo nếp, đỗ xanh nào cả. Ngẫm hay giờ bánh chưng đã là dĩ vãng.
Tầm cấp 2-3 thì cứ được nghỉ sẽ bật TV suốt ngày hết VTV1 thì đến VTV3 để xem chương trình ngày Tết, giờ thì họa lắm mới xem, mà xem thì toàn Australia open hay là bóng đá.
Xưa thì chập 28-29 bố me được nghỉ phép về sẽ mang độ chục dải pháo Bình Đà, có cả loại xi nhũ, xi điểu ở đít đủ cả và hôm đấy thế nào cũng được đem thử một tràng nhỏ trước rồi đem biếu nội ngoại. Giờ thì chả còn nữa.
Tết hồi mit cấp 2 thì còn thấy cành đào, cây quất bé tí được chăng đèn nhấp nháy của TQ mà 15-20 nghìn 1 cuộn bé, có cái bộ điều chỉnh nhịp sáng, em rất hay nghịch. Giờ thì cả cây đào, cây quất to được trang trí bằng thiệp chúc Tết, bao lì xì ... trông như cây noel ở phương Tây.
Trước thì tầm này háo hức lắm, xin mẹ con lợn nhựa để đút tiền mừng tuổi ( sợ không sẽ bị mẹ đòi lại ngay ) còn giờ thì ta đã lớn đi mừng cháu nhỏ.
Trước thì không có khái niệm đi tặng quà ai, giờ thì đi tặng Sếp.
Quả thật Tết giờ khác thật là xa! Hay chăng do ta đã lớn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn mitdacbiettuot cho bài viết trên:
Anh Thư (02-02-2012), BelayaZima (21-01-2012), Cartograph (23-01-2012), Chandaingoaituyen (28-01-2012), Hoa May (22-01-2012), ngocbaoruss (23-01-2012), rung_bach_duong (22-01-2012), Saomai (21-01-2012), thanhnam76 (21-01-2012)