Trích:
hungmgmi viết
Còn việc đánh giá báo chí chính thống của VN là báo cho cừu đọc thì phải chăng phuongnn là một sinh vật khác tân tiến hơn tất cả những người dân Việt Nam, trong đó có các thành viên NNN.
|
Còn cái này thì nó gọi là
thâm độc, bác biết chưa? He he, có liên quan gì đến các thành viên khác của NNN đâu mà bác lôi họ vào như thế - định
đòn hội đồng ạ? Chúng ta ai chẳng là sinh vật cả, còn tân tiến hay không thì đó là bác đặt ra vấn đề, chủ đề này không dành cho nó - ai là sinh vật tân tiến hơn ai. Còn chuyện
cừu, xin trích lại lời của
người anh em ở đây:
Trích:
|
NBC viết
lề phải là để giành cho những con cừu
|
Trích:
hungmgmi viết
Đừng tưởng lang thang vào được một số trang hải ngoại, dân chủ thì nghĩ dân trí mình cao hơn những người khác. Có thể lang thang trên mạng vào các trang khác nhau, đọc được những thông tin có thể trái ngược nhau, nhưng mỗi người cũng nên đủ trình độ và nhận thức để phân biệt đúng sai.
|
Cám ơn bác đã dạy bảo. Internet là tự do, ai cũng có quyền lang thang và đọc các trang hải ngoại dân chủ đó cả... và NNN ta toàn người nhận thức đầy đủ, năng lực hành vi bảm đảm - chắc ai cũng biết phân biệt đúng sai và không ai nghi ngờ điều đó.
Trích:
hungmgmi viết
Kiểu tranh luận như phuongnn người ta gọi là cãi cùn đấy, biết chưa?
|
Quái lạ nhể, dạo này NNN ta mọc ra nhiều giọng
bố đời như thế này tợn!
Trích:
|
minimixi viết
Về gia đình của NBC thì nhà em cũng từng biết một tình trạng không giống như báo chí ta đưa nhờ hồi đó hay vào blog của Hòa thượng thích toán để tám, tuy NBC rất kiệm lời về chuyện riêng. Thôi thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyền cá nhân mà chẳng nên bàn nhiều quá!
|
Sorry NBC vì đã chọc vào chuyện riêng gia đình, đời tư. We stop here.