Trích:
NISH532006 viết
Ngược lại, trong quá trình bàn bạc, nêu ý kiến của các thành viên không được diễn ra một cách tích cực. Không có nhiều ý kiến đóng góp, không có người đưa ra phương án thực hiện nhưng lại xuất hiện rất nhiều ý kiến phản bác, chê trách, đãi bôi... thậm chí có những lời lẽ mịêt thị mỗi khi có người có ý kiến! Đó là điều không nên!
Hãy xem trên Diễn đàn, từ ngày 6/1 Phuongnn kêu gọi đóng góp ý kiến, không ai lên tiếng ngoài bac Lý Quảng trị. 9 ngày sau 15/1 khi có ý kiến kế hoạch off đề nghị của Nish tôi, lập tức có ngay 8, 9 ý kiến phản hồi, khen chê đủ cả...
|
Bác Nish nói làm nhà em buồn quá. Em soi mãi mà có thấy ai làm như bác nói đâu ợ? Riêng em là em nói về cái bản thân em rất sợ xem pháo hoa: vì em đã một lần háo hức đi xem và dính quả hãi hùng. Là dân đen không có vé VIP vợ chồng con cái phải kéo nhau sang bên kia sông Hàn từ chiều. Rồi mưa, rồi gió ... lúc về đi quay lại được bờ bên này cũng mất cả tiếng. Tay ôm con, tay giữ vợ, tay ôm khư khư cái máy ảnh. Dép đi đằng dép... Dưới chân toàn áo mưa tiện lợi và rác... Cứ đứng để dòng người đẩy đi...
Chứ chẳng liên quan gì đến ọp ẹp cả.
Trích:
micha53 viết
Mì thấy quan trọng nhất là Ban tổ chức địa phương.
|
Em cũng lo như bác Mì. Không có đồng bào địa phương thì sẽ rất kho khăn. Hôm nọ có bác ở Quảng Bình đăng đàn đã mừng. Nhưng bác ý lại biến mất tiêu rồi.
Trích:
hongducanh viết
BQT luôn luôn ủng hộ chúng ta bởi nhiều lẽ...
|
Ơ sao bác biết?
Em chạy rồi!