Trích:
NISH532006 viết
Hãy xem trên Diễn đàn, từ ngày 6/1 Phuongnn kêu gọi đóng góp ý kiến, không ai lên tiếng ngoài bac Lý Quảng trị. 9 ngày sau 15/1 khi có ý kiến kế hoạch off đề nghị của Nish tôi, lập tức có ngay 8, 9 ý kiến phản hồi, khen chê đủ cả...
Chê trách bao giờ cũng dễ dàng, không có ý kiến bao giờ cũng dễ hơn là phải động não để có ý kiến đóng góp chung cho tập thể. Mong rằng, các bạn trẻ đừng chọn kiểu sống " khôn" như thế.
|
Ì xì cái bác này, có ai khen chê gì đâu, anh em mình vưỡn đang
bóng bàn mà bác!
Cá nhân em thích cái vụ Bắn pháo hoa của bác:
Trích:
|
phuongnn viết
Đi như anh NISH nghe thì phê...
|
Nhưng mà việc kết hợp được cũng không phải là đơn giản. Mình cứ đưa ra những ý kiến phản biện như vậy, cũng là một cách lường trước những khó khăn. Nếu giải quyết được, thì ta tiến hành. Ai không thu xếp được thời gian, thì đi về trước.
Bản thân em mới chỉ đề xuất về thời gian và một ý kiến nho nhỏ về việc đi tiền trạm, vì em nhớ lại cái sự vất vả của bác Lý cùng dàn thư ký chân dài năm ngoái. Câu chuyện chốt lại chỉ có thời gian, búc khách sạn... thì em nhận nhiệm vụ chạy vào búc khách sạn và chốt các điều kiện khác cho các hoạt động tập thể. Em vẫn giữ ý kiến như trước, là không có BTC địa phương, thì ta lập BTC toàn quốc:
Trích:
|
micha53 viết
Mì thấy quan trọng nhất là Ban tổ chức địa phương. Không biết Cụ Lí ráp nối như thế nào
|
Cuối cùng thì cái ý kiến của em về thời gian (kết thúc 22 tháng Tư 2012) vẫn chưa được cả nhà chốt mà!