Trích:
phuongnn viết
...
Cá nhân em thì ngại những vụ ùn ùn đổ về một nơi nào đó theo lời hiệu triệu của báo chí lề phải ta lắm.
Ngày lễ 30.4 / 1.5 em ở nhà thôi, pháo hoa em xem TV, hoặc gọi điện nhờ bác NISH hoặc Gió nhẹ nhờ kể lại.
|
Em cũng thích đi đây đi đó, nhưng luôn tránh những dịp lễ lạt ra. Hồi trước ở Sài Gòn, em có dại 2 lần khi đi xem "
300 năm Sài Gòn" và "
Thiên niên kỷ mới". Lần đó em suýt bị dẫm bẹp
zuột. Vãi đến giờ! Cứ ngày lễ là em thích ngồi nhà "nhâm nhi" hoặc đi đâu đó chơi mà không có đông người cho nó... lành!