Trích:
Cartograph viết
Cái vụ băng bó này, cánh lính trước cũng có "dị bản": Một chú lính bị mảnh nhỏ kim loại trợt qua da cậu nhỏ. Cô y tá tay mềm (giống y tá của Kenzo) áo blu trắng mỏng tang nữa thay băng. Cứ vừa đi ra cửa lại phải quay vào, vì: Cô ơi...băng tuột rồi ạ! 
|
Hì!...
Trong lúc cô ấy "thao tác" cho đúng "quy định của phòng Mổ", em vừa mệt và vừa đau nên cũng không "băn khoăn" gì lắm! Cô ấy vừa làm vừa động viên em. Âu cũng làm cho em vơi đi phần nào cú sốc về tinh thần khi 1 phần cơ thể "chuyển sang không bình thường".