Cái anh Costa Concordia- lớn gấp 3 lần Titanic này bị mắc cạn, nhưng lại đổ về phía bờ, tức là bị đá ngầm phía ngoài biển, chẳng lẽ mấy bác thuyền trưởng cở siêu thế mà cũng liều lĩnh "đánh võng" hả các bác?

Với vết rách dài đến 70 mét, còn đang ngậm cả tảng đá có kích cỡ tới 2 mét, các chuyên gia cho rằng Costa Concordia chạy quá nhanh(chắc chả cần nhanh, quán tính trôi lừ đừ cũng đủ để nó xẻ vỏ tàu vậy rồi!)

Xem lại cái clip mới thấy nó ...hoành tráng thật. Dưng mà chìm vẫn chìm! Chả cách gì đỡ được. Giờ đã thành ...huyền thoại!