Trích:
htienkenzo viết
Hì!...Đặc biệt, cô ấy có đôi bàn tay rất thon thả và mềm mại. Lần ấy, em chưa thể tự làm được gì cả. Và cô ấy, ngoài việc tiêm thuốc còn làm một việc mà em cho là quan trọng: Cô ấy làm "các bước chuẩn bị cần thiết" cho em trước khi ngày mai vào phòng Mổ.
|
Cái này làm tớ liên tưởng đến chuyện Tái ông, trong cái rủi, bỗng dưng có cái may. Ngoài chuyện gặp em Nguyên xinh đẹp, có lẽ kenzo cũng hiểu ra rằng qua vụ tai nạn khủng khiếp này, thì mới hiểu thêm chân tướng con người, đúng phải vậy không nào? Vậy nên (1), theo tớ, qua vụ này, kenzo được nhiều hơn là mất! Vậy nên (2), tớ rất háo hức chờ tin mới từ kenzo qua Tết đấy

.