Ðề tài: Chìm, chìm, chìm!!
View Single Post
  #81  
Cũ 16-01-2012, 12:32
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
gps viết Xem bài viết
Em có tham gia đóng một chiếc phà nặng 2 chục ngàn tấn trong thời gian 3 năm nên có biết sơ sơ về mấy cái xuồng, cái bè này.

Còn bây giờ thì cứ 3 năm một lần, em lại phải thi cái bằng mưu sinh trên biển, trong đó có bài thi liên quan tới cái bè cứu sinh. Họ cho một cái bè xuống nước, nhưng lại lật sấp. Bài thi là phải lật ngửa nó ra. Làm trong hồ nước với một ít sóng nhân tạo thì cũng không khó lắm. Em rất phục thuyền viên của Vinalines Queen đã làm được việc đó trong điều kiện hoảng loạn và sóng cấp 5.
Nhà em nghĩ chắc lật được bè nhờ sức sóng, chỉ cần 1 phút bớt hoảng loạn nghĩ chút là ra phương cách. Nhưng còn việc trong sóng gió nối dây giữa bè với xuồng cứu sinh nữa thì nhà em chịu chưa nghĩ ra! Còn nếu nối trước thì làm sao khi theo hình anh Kok đưa lên lúc bè chưa mở và xuồng chưa hạ còn để trên cao tít!!! Thú vị nhất là không cần nối mà vẫn hút được xuồng cứu sinh nát theo bè nát suốt ngày đêm...
Trả lời kèm theo trích dẫn