View Single Post
  #79  
Cũ 16-01-2012, 09:34
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bác nhà báo bị oánh đến liệt em nhớ là tổng biên tập báo Pravda, hiện ông vẫn ngồi xe lăn đi đấu tranh. Cùng với ông còn có một bác ở báo Kommersant, và ở báo gì đó nữa...
Còn phương án thay thế, sẽ tiết kiệm được khoảng 160 triệu đô và di dời mấy chục hộ dân nhưng không ai xét duyệt.
Kể ra rừng 200 năm phá đi cũng xót thật!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hôm 13/1 vừa rồi, tại dinh cơ của tỉ phú A.Morozov mà hiện Chính phủ Nga đang sử dụng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng trong lĩnh vực báo chí truyền thông đại chúng. Trong số những người được xướng tên lên nhận giải, có tổng biên tập báo Sự thật Khimki Mikhail Beketov, người 3 năm trước đã bị tấn công dã man khi ông tổ chức một loạt bài trên báo để bảo vệ rừng Khimki khỏi dự án đường cao tốc. Hậu quả là ông bị cắt đi 3 ngón tay, cụt chân phải và trải qua một ca phẫu thuật gắp mảnh sọ. Đến nay, kẻ thủ ác và chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Sau khi trao giải cho nhà báo dũng cảm, ông Putin hứa (lại hứa) sẽ "nhất định nói chuyện với ông A. Bastrykin (thủ trưởng cơ quan điều tra LB Nga-hungmgmi) và hy vọng sẽ tìm tra thủ phạm". Ông Putin nói với TBT Beketov là mới xem một phóng sự về nhà báo Pháp hy sinh tại Siri và cho rằng nghề báo là là một nghề "cực kỳ nguy hiểm trên thể giới hiện nay".
Cũng cần nói thêm, nhiều nhà báo được giải đã không đến dự Lễ trao giải này.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Kóc Khơ Me (17-01-2012), phuongnn (16-01-2012)