Trích:
htienkenzo viết
- Bác đoán thế làm em xấu hổ quá đi mất! Từ môn Triết học, Kinh tế CT M-L cho đến CNXHKH em chưa bao giờ được thi 1 lần cả! Tuyền 2 đến 3 phát mới xong. Riêng môn Lịch sử đảng CSVN thì, trước khi thi, em tặng ông thầy quyển Những bóng ma của Marx - ấn phẩm của Nhà Xuất bản Sự Thật. Thế là môn ấy em "thi" 1 phát được ngay con 5. Hú vía!
- Em chưa hình dung được, CNCS và Xã hội CS là dư lào, bác ạ! 
|
Đỏ: Biết ngay mà, y có biết cái ma gì đâu.
Cái lúc mà
tim đập mạnh ấy đích là CNCS đới, biết chửa?