Ðề tài: Chìm, chìm, chìm!!
View Single Post
  #76  
Cũ 15-01-2012, 06:19
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
...
Chả có kiểu tính toán an toàn nào là tuyệt đối. Hải đồ điện tử cũng bó tay. Cũng chả thể cân bằng tự động nào có thể tự điều chỉnh được. Chìm là chìm, không thể "chống trời" được!
Đúng vậy anh Kok ạ, thủ phạm ở đây hẳn là THIÊN NHIÊN, ai bảo thò đá ngầm lên chỗ đó bẫy tàu?
Tàu đẹp thế mà tự nhiên bị, tây nó thế nào cũng vứt đi, rồi anh VNS sẽ sang xin mua về mông má lại chạy tuyến SG-HP thì tuyệt. Ngày xưa nhà em rất thích đi tàu Thống Nhất, tiếc là chỉ được ít chuyến thì họ bán đi mất khi có người mua giá hời...!
Trả lời kèm theo trích dẫn