Trích:
Saomai viết
...
- Người nhà thủy thủ: Nhưng hạ xuồng được chưa?
Thủy thủ Hùng: Chưa hạ được.
- Bà Trần Thị Thắng: Chưa hạ được sao cháu lại vớ được xuồng?
Thủy thủ Hùng: Tức là cái xuồng của cháu ngồi khi tàu chìm nó bung ra, nó giật ra, cô không thấy trên ảnh cái xuồng nó nát bét như thế à!"[/I][/COLOR]
|
Chị SM cho link để coi hình cái xuồng được không ạ? chụp khi nào và ai chụp? Ngoài cái bè lúc đầu anh Hùng ở trên đó mất 1 ngày thì còn cái xuồng cứu sinh nát bét có lương thực nữa mà sau đó anh Hùng chuyển sang đã nhắc trên kia, đúng là càng kể thì càng có mâu thuẫn, người ta ốp anh Hùng từ sân bay không cho nói chuyện với báo chí cũng phải, sau này chỉ kể chuyện theo định hướng mới đúng chứ!
TB. Nhà em coi trên VNN bài này thì không thấy hình cái xuồng nào, anh Hùng cũng tránh các câu hỏi "khó" của người nhà các thủy thủ mất tích trong lễ cầu siêu.