Trích:
phucanh viết
Em đang định lanh chanh tranh công thì may quá, có chị Hoa May đã nói giúp rồi
Mà nghe nói bên công ty của bác Hưng còn một cơ số đáng kể các đồng chí học ở Nga về nữa. Bác làm sao rủ rê họ gia nhập hội "Nhậu nhậu nhậu" luôn đi nhé. Nếu cần thêm chất xúc tác thì bác cứ thông báo là khi tham gia sẽ được em chuyển giao "bí kíp" ướp thịt shashlyk với giá ưu đãi  .
|
Vậy là mấy đứa trong công ty anh nghe mừng lắm đấy! Kể cả những đứa chả biết gì về nước Nga ngoài món thịt nướng, nồi chè, bánh bông lan, pelmeni mà anh thửa về khao quân đấy!