Em vừa ngủ miệt mài 13 tiếng, 8g sáng nay ra khỏi sân bay, chỉ ăn phở bình dân SG với 1 cốc chè đậu đen đá thôi mà ngon kinh khủng.
Xin góp với các bác hình con tôm hùm tươi sống của nước Anh nhé, con này cho vào tủ lạnh để vài ngày không chết.
Nó có 2 càng như càng cua, em cũng thường kết đồ biển nhưng chưa nhìn thấy con này o VN
Khi ăn cái càng thì ra vị cua còn ăn cái mình thì thấy vị tôm, dai và thơm ngon cực kỳ.
Giá của nó cực rẻ em mua con này giá hơn 10 pounds (350 ngàn vnd) mà 1kg đấy. Em vốn tâm hồn ăn uống nên đã háo hức xơi 3 con trong 15 ngày qua, đến bây giờ thì ''mộng đã nhạt phai''.
Ở nhà mình mỗi năm đôi lần đãi khách 1kg tôm hùm là 1tr 8 đến 2 tr vnd, một con 2 kg là 4 tr, tinh vỏ là vỏ, cái râu lại dài lê thê không có thịt như ở càng con tôm này, em các bác chỉ dám e lệ cắn 1 mẩu đuôi tôm bé tý tì ty nên chả biết là vị ngon như thế nào. Nghe nói bên Mỹ còn rẻ hơn nữa. Hi hi, chắc em lại phải ghé sứ quán Mỹ xem tình hình visa thế nào đi buôn tôm thôi.