Em năm nay cũng là sinh viên năm thứ nhất. Em đang học song ngữ Nga-Anh ở khoa ngoại ngữ của ĐH Thái nguyên. Em hỏi mấy anh chị khóa trước được sang Nga du học, du học có 1 năm thôi ạ, học bên đấy thì sướng, vừa có tiền, vừa được thầy cô nước ngoài giảng dạy rất tận tình, ai khi về cũng có chút "vốn" kha khá (tiền và kiến thức đấy ạ)

...em nghĩ nếu có cơ hội thì tốt nhất là không nên bỏ phí, dù rằng đi du học ở Nga , nhưng còn hơn là học ở nhà...rồi sau khi đi, chị sẽ thấy sang đó học có nhìu cái thú vị, và biết đâu lại tìm được nhìu thứ mà chị đang "kiếm tìm" ở bên đấy thì sao?!