Trích:
SSX viết
Ngày xưa có câu cửa miệng: muốn giàu đi Đức, muốn kiến thức đi Nga, muốn Gia-va đi Tiệp. Nay thì thượng vàng hạ cám có cả. Bên tây cũng thế, trường tốt ít thôi, trường làng nhàng cho đến trường loại đánh trống ghi tên cấp bằng khống nhan nhản. Học mấy cái trường đó thì thà đi Úc hay New Zealand cho nó lành. Đừng lạ, cũng đừng tưởng quả nho bên tây to bằng quả bưởi! như truyện ngụ ngôn.
|
Không hiểu bác nói tây ở đây gốm những nước nào nhưng bản thân BZ thấy rằng giáo dục VN mới có chuyện bằng khống chứ còn ở nước ngoài mà không học thì đừng có hy vọng gì đến điểm trác hay vượt qua các tín chỉ chứ đừng nói tới bằng cấp.