Thưa bác hanoi, em thấy em gái nói, diện sinh viên đi theo kiểu này thì fai có cam kết là sau khi tốt nghiệp phải về nước làm việc, chứ ko có điều kiện đi nước thứ 3 như bác nói đâu ạ. Đó mới là vấn đề. bởi vì bỏ ra 1 thời gian gấp đôi người bình thường mà cuối cùng vẫn về làm giảng viên hay viên chức bình thường có lẽ cũng ko đáng chút nào
Em quan tâm đến vấn đề này vì em gái em, 1 cô bé học lực chỉ ở mức trung bình khá, Toán kém, văn làng nhàng, lý hóa mù tịt, vất vả lắm mới đc 17 điểm vào trường LĐXH, cuối cùng đùng 1 cái đc chỉ tiêu đi Nga ( ban đầu em tưởng nó chém gió, có ai ngờ GD VN lại dễ dãi đến vậy đâu )
Còn ở BK, như em đã nói ở trên, em khẳng định trường em có diện liên kết với Nga nên hầu hết các bạn đc đi đều đi theo diện này, nhưng yêu cầu cũng cao phết, em nghe đâu fai đạt 8,0 trở lên. Còn cái thông báo mà bác природа gửi và bảo ĐHBKHN có 15 chỉ tiêu thì đúng là em ko đc cập nhật. Bác nên hiểu trường em khá rộng, mỗi ngành học 1 nơi, ko fai lúc nào cũng rẽ qua đc cái cổng chính để đọc thông báo. Hơn nữa, nếu có thì phòng đào tạo cũng đã contact xuống các lớp hết rồi, bác nên nhớ 1 buổi hội thảo thôi bọn em cũng đc biết thì ko lý do j cái chương trình này bọn em lại ko có quyền biết cả, ok? Nhưng em nói thế thôi, vì dù có biết em cũng sẽ ko đi ^^
Còn bạn j nói 100 người đi học Anh đc 10 người thành đạt thì em cũng nói luôn là tùy theo họ đi theo kiểu j. Em có những người bạn mà để đi được Sing hay Úc thì họ đều là những sinh viên xuất sắc của ĐH quốc gia, Ngoại Ngữ, Ngoại thương với điểm trung bình hòm hèm 8,5; kèm theo những chứng chỉ TOEFL hay IELTS và fai trải qua hàng loạt bài test chuyên môn mới đc đi, và em nghĩ ko có lý do j những bạn này lại đánh mất mình như thế cả. Còn những ai đại gia đi tự túc em ko biết
|