Hôm qua, ngày 03/01/2012, anh chị em Quảng Trị gặp mặt chào năm mới và nhân thể đón bác Dmitri Tran về thăm quê. Một số hình ảnh ghi vội:
Lý trưởng đón bác Tran tại cổng cơ quan, suốt cả tháng mưa dầm, hôm nay có ngày nắng đẹp:
Buổi trưa, anh em hú gọi nhau, nhiều anh chị em bận việc nên không đến được
"Trà" Nga và thức nhắm, đặc biệt là món quà của Nhnam được mọi người quan tâm nhất
Một số thành viên mới
"Thành viên" tương lai
TV Dola từ nơi cách xa 30km vẫn nhiệt tình đến, mang theo món quà đầu năm thật ý nghĩa
Một số chị em ngày xưa là lính của bác Tran hay tin tiếp tục đến. Bác Tran từ đầu đến cuối vẫn ngụy trang kỹ "sân bay".
Món cá thật tuyệt vời chỉ còn vi, vẩy, cánh chị em được "yêu tiên" mỗi người một miếng trứng cá.
Chị em ai cũng mong Nhnam và Chân dài ngoại ghé thăm lại Quảng Trị.
Buổi chiều, bác Tran đến thăm nhà của các lính cũ ngày xưa ở Kraxnoda. Chiều tối, Lý tôi "đèo" bác Tran đi giao lưu với anh em ở huyện Cam Lộ theo một chương trình khác.
Ngày 04/01, bác Tran sẽ vào Huế gặp mặt bạn bè và học trò cũ.