Trích:
Мужик viết
Bạn này comment vô lý thật: Người nghèo làm gì có ô tô mà phải sợ. Như em đây chỉ khi nào đánh phí xe buýt và thu phí đi bộ thì em mới có nhời. Quả này mấy anh chơi 4 bánh để giải quyết khâu "oai" mới chết!
|
He he, nghe sướng lỗ nhĩ nhể, hai bạn!

hí hí, em mà được xây dựng biểu phế, em sẽ xây dựng như sau:
1. Ya-rít: miễn phí
2. La-xờ-ti nhập khẩu màu đen: 5triệu/năm
3. Nubira lọc ọc đời 2000: 5 triệu rưởi/năm
4. Super Dream nguyên biển số Nga đã đổi biển Việt Nam: 20 triệu/năm
6. Fúchờ đời đầu, màu tím: 25 triệu/năm
...
Vios: 45 triệu/năm
La-xờ-ti nhập khẩu màu bạc: 50 triệu/năm
he he...
Trích:
Мужик viết
Em tưởng có cú này cánh xe ôm phải nhiều khách lên mới đúng chứ. Phí cao, chịu không nổi, bán ô tô, bán xe máy, lúc cần đi phải đi xe ôm chứ sao.
|
Nhiều lên thì cũng có thể, nhưng mà thằng đã máu ô tô thì nó chấp nhận đóng phế nó đi, dân nghèo đi xe ôm vẫn phải đi, nhưng mà thu của ông xe ôm thì ổng tăng đơn giá/cây-lô-mếch, giá lên thì nhiều người chọn đi bộ và xe đạp. Xe đạp muôn năm!
Trích:
|
minimixi viết
Nhà em mặc kệ cho Nhà nước thu gì thì thu, phải thử thấy sai thì mới biết cái nào đúng chứ! Đâu chỉ có gánh nặng dồn lên dân đâu? gánh nặng của NN còn to hơn nhiều đấy: bác nào lục lại các thông tin về vốn vay ODA thì sẽ rõ, ta vay dồn cao điềm các năm 2005-2009, bây giờ là lúc phải dồn tiền trả nợ chứ sao. Năm ngoái cứ coi khoản vay của VNshin bị xù và NN tuyên bố vô can là hiểu.
Vừa rùi nhà em ra đó có việc họp ngắn, vị đại diện Bộ thông báo chính thức: năm 2012 và 5 năm tới là thắt lưng buộc bụng, đầu tư cho ngành nhà em thuộc diện ưu tiên chỉ được hơn 3000 tỷ, cả nước ngân sách không đến 100000, tức gần 5 tỷ obama, đấy là cái thực tế giải thích vì sao phải tăng đủ thứ, mỗi lần 1 ít cho dân đen quen dần, báo chí cũng chỉ được xoáy vào chính sách ông này ông khác... Làm gì có chiện ông Đinh nào tự sáng kiến mà trình áp dụng!
Nhưng kệ, dân ta xưa nay la hoài có ai chết đâu, chỉ thất tình mới đi nhảy cầu thôi!
|
Nghe lại sướng lỗ nhĩ nữa, he he!

cả ba bác!
Trích:
|
Hổ nấu cao viết
lên rừng bảo gã họ Nông mua hộ lấy con ngựa mà cới vào Quảng Bình ọp ẹp cho nó lành và đỡ tốn kém bá ợ
|
Này, ông đừng có đùa với ngựa nhé. Một con ngựa ở Tân Cương chúng nó nhập khẩu về nấu cao giá những 120 triệu lận, chưa kể vận chuyển bằng đường sắt về Bằng Tường rồi công dắt nó
qua đồi. Tôi mà có con ngựa này ngày ngày tôi cưỡi đi làm luôn, tắc đường tôi phi lên hè... văn phòng tôi sẽ thuê ở gần công viên, rồi buộc nó vào trỏng để "đổ xăng", tiện cha chả là tiện.