Em nghĩ chuyện dân đánh tôm nhí là chuyện có trước khi nhà máy ra đời, là chuyện kéo dài nhiều thế hệ, và là miếng cơm manh áo của người dân. Khi xây nhà máy, chắc chắn rằng người ta đã làm đánh giá tác động môi trường, đã quan tâm tới từng cọng cỏ, con côn trùng thì không thể nào bỏ qua ảnh hưởng tới người dân trong vùng được.
NMLDDQ nên lưu ý với các nhà phân phối cái thực tế này, để họ có kế hoạch nhận hàng, tồn trữ hàng phù hợp; và DQ cũng đưa cái thực tế này vào kế hoạch sản xuất.
Chắc chắn là DQ cũng như các nhà phân phối đều đã có kế hoạch cho mua mưa bão. Mà trời phải bé hơn dân chứ, đúng không bác Hổ?
|