View Single Post
  #35  
Cũ 01-01-2012, 20:10
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

(tiếp theo)

Ở lứa tuổi cập kê, thiếu nữ nào lại chẳng suy nghĩ vẩn vơ, nhìn trước ngắm sau, lấy thước mà đo lòng người, âm thầm thêu dệt những giấc mộng tình đẹp tuyệt vời giống truyện cổ tích… Nhưng nam giới thường vô tâm vô tánh, ít chịu để ý, chẳng thèm hiểu ai, hễ ăn chưa no thì lo chưa tới, ngốc ngếch còn hơn bầy ngỗng đực !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Vui”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Buồn cười quá !”

Các nhà tâm lý học đã kết luận, muốn tiến tới chiếm lĩnh trái tim của nam giới, con đường ngắn nhất và dễ dàng nhất là đi thẳng vào dạ dày của họ . Nam giới coi vậy chứ đơn giản lắm, cứ no dạ dày thì tim rung động, bởi vậy ông bà ta đã đúc kết bằng câu châm ngôn :”No cơm, ấm cật” . Nữ giới biết rõ và giữ vững sách lược này, hễ nhắm nhía chọn lựa được ai, lập tức các cô nàng tỏ ra đảm đang, kín đáo tìm cách tiếp cận, rồi làm như vô tình mà chăm sóc cho cái dạ dày rỗng tuếch của các chàng trai .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Đi dạo”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Em yêu anh !”

Bước kế tiếp là õng ẹo từ chối, làm ra vẻ “em chẳng dám đâu”, nhưng nếu được nài ép thêm chút xíu nữa thôi, thì lập tức hớn hở vất bỏ mọi thứ để lao theo cùng đi chơi, đi xem phim, dạo phố vắng, vào công viên, vào vườn táo gần ký túc xá…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Cảnh đẹp”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Anh yêu em…”

Vườn táo thơ mộng kín đáo ấy đã đồng lõa che chở ôm ấp cho biết bao mối tình nồng nàn thắm thiết . Tất nhiên, sự việc dần dà phải tiến đến những lời hứa hẹn chung thủy lâu dài khoảng 100 năm !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Sóng tình”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Hữu xạ tự nhiên hương…”

Hữu xạ tự nhiên hương, tiếng tăm duyên dáng, đảm đang của chị em gái Dự bị Kiev nổi lên như cồn . Các sinh viên đàn anh học tại Kiev kéo tới làm quen hằng ngày, hằng tuần, có khi ăn ngủ luôn tại ký túc xá ob.6… Họ còn thông báo cho bạn bè khắp bốn phương từ Moskva, Odessa, Leningrad, Kharcov… về chơi nườm nượp trong các kỳ nghỉ lễ và hè !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Hùng vĩ”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Khó chịu ghê !”

Nhiều nam nữ sinh viên Dự bị đã bị sa ngã vào vòng tay quyến rũ của nhau ngay tại chiến trường Kiev thời 71-72 . Sau đó, mọi người tản ra đi học ở các thành phố khác, và một số nam Dự bị Kiev vẫn tiếp tục lác đác rơi vào lưới tình ma lanh quỷ quyệt của nữ quái Dự bị Kiev !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Hoàng hôn”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Thích quá !”

Tính đến ngày nay, tất cả tình yêu của sinh viên Dự bị Kiev đều chưa kéo dài đủ 100 năm như đã hứa hẹn . Phần lớn đều chia loan rẽ phượng . Chỉ một số rất ít thành đôi thành lứa, nên vợ nên chồng .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Chiều xuống”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Tớ chụp nhé…”

Mọi người thường nhắc đến cặp Nguyễn Thị Kim Hưng và Trương Hùng, cả hai đều là sinh viên Dự bị Kiev, nhưng họ lại không bắt đầu yêu nhau trong thời gian 71-72, mà đến Leningrad mới để ý dòm ngó, tò te tú tí với nhau . Về Việt Nam họ đã tiến tới hôn nhân, hiện nay sống tại Sài Gòn, có một con trai và một con gái .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Đẹp”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Đạp chân”

Mọi người cũng hay nhắc đến cặp Châu Nhật Sinh và Lê Việt Dũng, họ bắt đầu yêu nhau tại Kiev trong thời gian 71-72, nhưng anh Dũng lại không phải là sinh viên Dự bị Kiev, mà học tại trường Hàng không dân dụng Kiev . Về Việt Nam họ đã tiến tới hôn nhân, hiện nay sống tại Sài Gòn, có một con trai và một con gái .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Trữ tình”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Nhón gót”

Ít ai nhớ đến cặp Nguyễn Thanh Hương và Nguyễn Đỗ Dũng . Nhưng đây mới đích thực là tình yêu tiêu biểu của Dự bị Kiev 71, vì cả hai đều là sinh viên Dự bị, và bắt đầu yêu nhau ngay tại Kiev trong thời gian 71-72 ! Về Việt Nam họ đã tiến tới hôn nhân, hiện nay sống tại Sài Gòn, có 2 con trai .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Say…”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Kín đáo”

Chuyện tình yêu bao giờ cũng hấp dẫn mọi người, nhưng chẳng ai muốn bày tỏ tình yêu thầm kín của mình cho người khác nghe . Đặc biệt, người ta thường ngần ngại nhắc tới những “tình yêu thủa ấy”, đó là những mối tình ngây thơ đầu đời, những mối tình tan vỡ trong quá khứ, những mối tình đơn phương lặng lẽ thầm kín…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Hai đường song song”

Mặc dù vậy, tất cả những “tình yêu thủa ấy” đều rất nồng nàn đằm thắm, đầy ắp hương vị ngọt ngào, tràn đầy ấn tượng khó quên ! Trên khắp thế gian này, hằng ngày biết bao nhiêu hoa đua nhau nở rộ dưới ánh nắng mặt trời ? Trong số ấy, bao nhiêu hoa kết trái, và bao nhiêu hoa dang dở lụi tàn ? Nhưng bất kể tồn tại lâu dài hoặc ngắn ngủi, có bông hoa nào lại chẳng khoe màu sắc thắm lộng lẫy, có bông hoa nào lại chẳng đẹp đẽ mê hồn ?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Gặp nhau”

Người ta thường né tránh đề tài “tình yêu thủa ấy”, vì nghĩ rằng đó chính là thái độ đúng đắn để giữ gìn hạnh phúc của gia đình hiện tại, làm cho người bạn đời hiện nay an tâm vui vẻ…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Xa nhau”

(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
Thanhxuan1974 (01-01-2012), USY (26-01-2012)