Trích:
Old Tiger viết
Em chỉ lăn tăn mỗi cái là hiện nay không thấy có mem nào ở Quảng Bình cả. Như thế sẽ rất khó khăn cho khâu chuẩn lẫn bị và tổ chức. Lại phải nhờ đến Cụ Lý và đám thư ký xinh đẹp của cụ nhiều, he he!!!
|
Hôm trước em có bàn sơ qua với đ.c
Hồng Đức, thì đúng là ở
Quảng Bình ta không có
mem nào cả - có thể là thiệt thòi, nhưng có khi lại là hay. Năm ngoái ở
Quảng Trị thật tuyệt, nhưng em cứ áy náy vì lực lượng
NNN Thành cổ mỏng quá, nên anh
Lý cùng dàn thư ký chân dài cứ lăn ra như bi, vất vả quá. Nếu cần, em và bác
Hồng Đức phi vào
tiền trạm một phát, vì mình đi tháng Tư không quá đông để lo ngại về phòng phiếc. Chương trình thì cũng không có gì quá phức tạp, tập trung vào buổi vui chơi giải trí chính của NNN ta, còn lại là một ngày đi Phong Nha - Kẻ Bàng, ngoài ra là tắm táp, nô giỡn ở bãi Nhật Lệ... đại khái thế.
Nôm na là, kỳ này không có
chủ nhà thì tất cả chúng ta là chủ nhà, tự lên phương án và tự tổ chức thực hiện, làm trong nội bộ NNN là chính, có mở rộng thêm khách mời (nếu có, tất nhiên!)...