Trích:
Julia viết
Em hiên tại chưa ủng hộ nhiên liệu sinh học làm từ lương thực như củ mỳ vì mấy lý do:
- An ninh lương thực: thế giới có hơn 7 tỷ người rồi <= nạn đói luôn đe dọa
- Môi trường: đất bị bóc lột, khai thác quá sức. Rừng bị tàn phá để trồng cây lương thực <= môi trường bị phá hủy
|
Trích:
Kóc Khơ Me viết
Tuy nhiên Ethanol sinh học nếu làm từ cây lương thực phải trồng mới có như khoai mì, khoai tây, lúa gạo, hạt kê, hạt bắp... thì nhiều để tài phản biện đã chứng minh rằng "lợi bất cập hại". Bởi vì việc canh tác những loại cây này cần rất nhiều diện tích đất "màu mỡ", lại phải tác động vào đất cũng rất nhiều các yếu tố làm hủy hoại nguồn nước, chế độ thủy văn, môi trường sinh thái... Đặc biệt là khi trồng cây khoai mì thì đất bị "bạc màu" rất nhanh, chỉ qua vài mùa vụ là đất đai bị hiện tượng sa mạc hóa không thể phục hồi được nữa! Đây cũng là nguyên nhân mà loài người cần phải vượt qua để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu!
|
Hề hề, các bác nói đều đúng hết các bác ợ. Em chẳng phản đối gì.
Chỉ có điều các bác phải vào miền Trung tận mắt nhìn thấy những vùng đất cằn cỗi, bạc thếch, chẳng cây gì có thể mọc nổi. Cải tạo đi trồng được cây sắn là tốt lắm rồi. Những loại sắn cao sản này hình như chẳng ăn nổi thì phải.
Trong cái cái tồi tệ có lẽ ta nên chọn cái ít tồi tệ hơn. Em nghĩ phương trâm là như vậy.
Cảm ơn các bác đã quan tấm đến NMLD của chúng em trong suốt thời gian qua. Hy vọng sang Năm mới chúng em còn nhận được sự quan tâm của các bác nhiều hơn nữa.
Chúc các bác một Năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an!