View Single Post
  #30  
Cũ 01-01-2012, 02:29
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Showbiz!

Bài số #22 viết rằng: Ở video này, để ý cô nàng Keti tháo cái đồng hồ đắt tiền ở tay, đoạn 0:17, sẽ có câu chuyện thú vị về nó!


Chúng ta đề cập đến một hiện tượng gần đây trong làng giải trí: showbiz! Những khán giả nghiêm túc dĩ nhiên chẳng quan tâm, nhưng showbiz đã là một hiện tượng có thật trong làng giải trí.

Thực ra showbiz là từ ghép với show (biểu diễn) và biz là từ lóng của business (kinh doanh, làm ăn); showbiz: kinh doanh biểu diễn. Bản thân thuật ngữ này không có gì xấu, nhưng hiện nay nó lại gắn liền với tai tiếng xấu: hát nhép, xì-căng-đan, bê bối, chân dài-đại gia… đủ chuyện mặt tối hậu trường của những người nổi tiếng mà không chỉ giới ca sĩ biểu diễn, cả các chính khách, doanh nhân, vận động viên… cũng là nạn nhân.

Trước tiên là ca sĩ: Ngày nay, các ca sĩ có thu nhập chính từ 3 nguồn: từ tiền vé các buổi biểu diễn, quảng cáo và băng đĩa. Trong đó, nguồn quảng cáo đôi khi lại rất lớn. Nói chung, ở Nga ít có ca sĩ nào công khai thu nhập, nhưng rõ ràng là nó phụ thuộc vào sự nổi tiếng.

Media: bản thân giới truyền thông ngày nay cũng sống bằng nguồn quảng cáo, họ cần thu hút một lượng lớn khán giả, khi mà càng đông - nguồn thu của họ càng cao. Do đó không tránh khỏi giới media áp dụng những thủ pháp phi truyền thống và phi đạo đức để làm nghề: bới móc đồn nhảm, tọc mạch đời tư, tung tin giật gân câu khách…

Khán giả: Âm nhạc luôn có 2 mặt, nghệ thuật và giải trí. Công chúng ngoài thưởng thức nghệ thuật, còn có nhu cầu giải trí và tìm hiểu các khía cạnh khác của người mà họ hâm mộ, đó là một nhu cầu chính đáng. Nhưng kể từ thời mở cửa và du nhập văn hóa phương tây, khuynh hướng giải trí dường như lấn át nghệ thuật và thị hiếu tầm thường hóa nảy nở, cái nhu cầu chính đáng kia thường xuyên bị vi phạm. Một bộ phận không nhỏ công chúng trở nên xoi mói, tọc mạch, nhòm ngó đời tư thô lỗ.

Cả 3 yếu tố: ca sĩ-media-khán giả cuốn nhau vào vòng xoáy showbiz bất tận mà qua đó ca sĩ càng nổi tiếng, thu nhập càng cao thì có khi lại … hát càng dở. Cho đến khi một ngày nào đó người ta chợt nhận ra tài năng thực sự chẳng xứng với bằng ấy nổi tiếng!

Ở phương tây, không hẳn chỉ là 3 yếu tố kể trên, vẫn còn ông bầu và một đội ngũ lăng xê, các studio, rồi thì Paparazzi săn ảnh… cả một xâu chuỗi gọi là nghành công nghiệp giải trí làm ăn rất phát đạt. Ngay cả như ở “xứ lạ”, chúng ta cũng thấy đủ cả hát nhép, xì-căng-đan, bê bối. Nhiều ca sĩ, tài năng thì tầm tầm, nhưng hám danh nên tự mình tung xì-căng-đan, tự mình cởi… để nổi tiếng. Sự lạ! Càng mang tiếng xấu lại càng nổi tiếng.

Thật may, ở Nga chưa thấy mức độ biz đến như vậy. Chúng ta phải thừa nhận sân khấu của họ vẫn còn sạch. Không có băng-rôn khẩu hiệu to tướng kẻ tên nhà tài trợ, hay những tấm bảng thậm chí còn to hơn nữa với một dãy dài những con số 0, kể lể về số tiền ủng hộ trẻ em nghèo hay đồng bào bị bão lụt… mà chẳng ai rõ có đến đúng địa chỉ hay không.

Còn bây giờ là câu chuyện showbiz của Keti. Chưa có ở đâu có một bài viết y chang như thế này và có lẽ cũng chỉ viết được như thế với một số ít ca sĩ trong làng nhạc Nga.
Trả lời kèm theo trích dẫn