Trích:
Anh Thư viết
....
Gọi điện cho Hổ Già thì đang say khướt...
|
Trích:
Phanhoamay viết
Quy trình xạc pin như sau:
1. Tháo pin ra khỏi máy ảnh. Nếu không biết tháo thì ném luôn máy qua cửa sổ, nhưng nhớ xem có ai đi dưới cửa sổ không để khỏi vỡ đầu người ta!
2. Lắp pin vào cái cục xạc. Nhớ lắp đúng chiều, cái này giống như xạc pin cho điện thoại di động.
3. Cắm cục xạc vào ổ điện, chờ khoảng 2 giờ pin sẽ xạc đầy. Khi pin đầy, cục xạc sẽ báo bằng đèn, hoặc nó tắt đèn, hoặc nó nhấp nháy gì đó, tùy loại xạc, miễn là nó thay đổi trạng thái, không giống như khi đang xạc.
|
Ôi Phan Tiên sinh! Hôm qua bác cũng "say khướt" à? Em hỏi vậy là vì tối qua em cũng chỉ dẫn hết như bác, em còn chỉ dẫn thêm cách chụp đêm phải tắt flash thế nào, để ở chế độ M ra sao, vận tốc, ống kính mở bao nhiêu v.v.
Thế mà nàng bẩu em "say khướt" (Em đang uống trà nhưng đã say đâu). Tức chết!
Trích:
Anh Thư viết
Em vừa mua cai Fujifilm L55 giá 65 pounds để chữa cháy.
|
@ Anh Thư nàng ơi! Trên Amazon.co.uk loại máy ảnh này toàn giá toàn dưới 50 p thôi. Nàng mua đắt mất rồi! He he!!!
À mà trong ảnh nàng chụp tại của hàng ảnh thấy cón bán mấy cái túi đựng máy đẹp quá. Hôm nay có quay lại đó để hỏi cách sạc pin thì nàng mua tặng anh cái túi to to bên dưới nhé. He he!!! Giá chắc bằng 2 cái máy của nàng mới mua nhỉ?