Trích:
Old Tiger viết
Vâng là củ sắn (tiếng địa phương nơi đây gọi là củ mì). NM chưa đi vào hoạt động nhưng chúng em đã kịp hỗ trợ cho nhân dân địa phương thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình định phá hàng ngàn héc-ta... rừng để trồng sắn nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào rồi ạ. 
|
Hay biết bao nhiêu nhỉ! Năm ngoái gì đấy em đi khảo sát thực địa ở một huyện miền núi - Đức Linh, Bình Thuận, biết bao nhiêu ha củ sắn (Ấn Độ, H34...) trước đó để cung cấp cho Nhà máy bột ngọt VEDAN, nhưng từ sau khi bị phát hiện "bức tử" sông Thị Vải nên đành bỏ không. Lúc ấy, nông dân họ không biết làm gì với hàng tấn củ thu hoạch.