Trích:
minminixi viết
Nhà em thì không khoái lắm cái giả thuyết về xăng, dù aceton hay VNK+lưu huỳnh thì tỷ lệ của chúng chỉ hàng phần nghìn, không có chuyện tự cháy nổ, dù lâu dài có thể gây ăn mòn nhanh hơn các chi tiết khác trong xe máy. Vấn đề ở chỗ: chiếc xe phải có kết cấu sao cho hơi xăng rò rỉ được dồn vào một chỗ, rồi tại chỗ đó có khả năng sinh tia lửa điện. Sức nóng của bên ngoài máy xe không thể đạt mức gây cháy dù có xăng bám vào, nếu chưa tin cứ thử nổ máy xe thật nóng khi dừng rồi đổ ít xăng lên, chúng sẽ bốc hơi chứ không cháy dễ thế.
Từ ngày xăng lên, nhà em lôi cái 81 ra sửa đi chạy ve ve, đổ xăng dỏm thì đôi khi nó yếu máy đến khi hết chỗ xăng đó thì trở lại như thường, hoặc máy quá nhanh nóng làm hao nhớt thì từng bị nắp bê, thế thôi. Chỉ các xe đời nay dù Tàu hay Nhật mới có phần hốc nơi để bình điện có thể tụ hơi xăng, chứ dòng cub gió lùa khắp nơi có mấy khi tự cháy. Nhưng xe dắt từ trong nhà ra đi đoạn ngắn mà bị thì chắc có lũ phản động rồi...
|
Đậm:
Đọc đến chỗ này, nhà cháu bật cười suýt rách cả mép. Đây có nhẽ là ý kiến tếu nhất của năm 2011 trên 3N. Đồng chí LHA dù chả một ngày nào làm lính, bộp một phát làm tướng CA (không phải CỊA nhé), cũng có cái đúng. Hể? Chỗ nào cũng thấy
có địch được. Hoan hô tinh thần cảnh giác cao độ của BT.
Cá nhân tôi thì nghĩ rằng có thể có nhiều nguyên nhân. Cái thì do nguyên nhân này, cái thì nguyên do khác. Trước đây cũng thỉnh thoảng có chuyện cháy xe chứ chả phải bây giờ mới có. Tức là bên cạnh những xe cháy theo đủ loại nguyên nhân như cũ thì cái đáng quan tâm hơn là bây giờ tự nhiên có rất nhiều. Cái số dôi thêm nhiều ấy thì có lẽ cũng cần phải xem xét kỹ, mặc dù xăng chắc là tình nghi số 1 thôi.
Ngờ nhất là Hổ gừ đánh cờ thua bạc tỷ (nghe nói có anh cán bộ như thế roài), mới pha phách vào xăng DQ
ciếm troác thêm chứ dạo chưa sài xăng DQ đâu có nhiều xe cháy như thế chứ? Á à, hay là lại có đứa cố ý làm ra như thế để hạ uy tín nhà máy
thân iêu của Hổ Gừ nhẻ, ngờ quá (hu hu, thế mới biết nghi ngờ là bệnh hay lây nhất hạng, mới đọc mấy dòng của BT mà nhà miềng cũng đã ngờ
có đứa phá hoại roài! - lạy giời, tối nay quên chuyện này mà đi ngủ cho yên chứ cái chứng nghi hoặc vẫn còn váng vất chưa bay hết, vào giường rồi lại còn nhỏm dậy soát kiểm ví thì
mẹ sề tất cho ta ra bã mắm).